Lật Mặt 7: Một Điều Ước
Face Off 7: One Wish - Drama, Family
Lật Mặt 7: Một Điều Ước là bộ phim của Lý Hải, sẽ ra mắt dịp lễ 30/4. Kể câu chuyện về bà Nguyễn Thị Hai và năm người con, bộ phim xoáy vào một câu hỏi đầy nhức nhối trong xã hội hiện đại – khi cha mẹ già đi, liệu người con nào có trách nhiệm phụng dưỡng đây? Một bên là cuộc sống riêng, một bên là chữ hiếu, làm sao để cân bằng cả hai?
Diễn viên
Đinh Y Nhung,
Trương Minh Cường,
Thanh Hiền,
Quách Ngọc Tuyên,
Trần Kim Hải
Đạo diễn
Lý Hải
Nhà sản xuất
Minh Hà
Lật Mặt 7: Một Điều Ước - 4 lý do làm nên thành công của bộ phim
So với 6 phần trước, Lật Mặt 7 không còn hào nhoáng, không còn hành động, chỉ còn thang đo tình cảm với cảm xúc dễ chịu tiếp cận chủ đề chữ hiếu trong xã hội hiện đại.
Thương hiệu Lật Mặt là nơi tạo nên những ngôi sao
Tin điện ảnh · miduynph ·
Lật Mặt nói “không” với ngôi sao phòng vé vì đạo diễn Lý Hải chính là người tạo nên ngôi sao qua các bộ phim của mình.
Top 8 phim điện ảnh đáng xem nhất về đề tài người Mẹ
miduynph ·
Những tác phẩm sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn muốn chạy về ôm chầm lấy mẹ của mình.
Cộng đồng
Respect!!!
Utnguyen 10
Xem xong phim Một điều ước mình tạm rút ra một số bài học như sau:
1. Con cái là quý giá với cha mẹ, con cái không phải là tài sản lớn nhất của cha mẹ. Xưa nay chúng ta cứ định nghĩa “con cái là tài sản”, điều này không đúng bởi nếu là tài sản thì chúng ta có thể thanh lý, trao đổi, sử dụng khi cần. Nhưng thực tế không phải khi nào ta cần thì con cái cũng đều ở bên cạnh ta.
2. Chúng ta có nhiều con chưa hẳn đã hạnh phúc hơn những người ít con khi chúng ta về già. Nếu có phúc có phần thì dù có một con chúng ta vẫn được chăm sóc tốt. Nếu vô phúc thì dù có đông con cũng chẳng có ai bên cạnh.
3. Tốt nhất là chúng ta tự tìm niềm vui cho chúng ta, không cần phụ thuộc con cái. Lúc nhỏ chúng ta gửi đám nhỏ đến nhà trẻ, lúc già chúng nó sẽ gửi ta vào viện dưỡng lão. Quan trọng là có thời gian và có định kỳ để có thể nhớ đến và thăm nhau.
4. Một mẹ thì có thể chăm được nhiểu con nhưng nhiều con chưa chắc đã chăm được một mẹ. => Con mình mình nuôi, con nó thì nó nuôi. Mình không phải giữ cháu đã là hạnh phúc rồi.
5. Nhân quả thì ngắn, không đợi ở kiếp sau mới nhận. Bánh ít trao đi, bánh quy trao lại. Những việc tốt ba mẹ đã làm thì con cái sẽ nhận. Nên cứ sống và làm việc tử tế để tích phúc cho con.
6. Hầu như cha mẹ Việt Nam nào trên phim cũng hy sinh toàn bộ sức khoẻ và tải sản cho con cái và cuối đời lại trông chờ vào sự ban phát hiếu thảo của con cái và phụ thuộc vào con cái. Mất đi quyền quyết định, quyền sống theo cách của mình. Có tài sản thì giữ lại mà dùng, đến chết mà dùng vẫn không hết thì để lại cho chúng nó.
7. Ai cũng cần an sinh khi về già. Nếu bà Hai mà có mua bảo hiểm thì chắc tiền viện phí không lo, gãy cái chân chắc cũng được đền khối tiền. Số tiền được đền bù chắc chắn sẽ đủ để thuê người chăm mình mà không cần để con cái thay phiên nhau mỗi đứa chăm mẹ một tuần. Nếu mà chồng bà Hai có mua bh thì khi mất đi bà đã không vất vả để chăm đám con cái khôn lớn. Vì thế có bảo hiểm cho bản thân vẫn là tốt nhất cho cả gia đình và cho chính mình.
8. Bán bà con xa mua láng giềng gần là luôn luôn đúng. Con cái là người thân nhưng ở xa, láng giếng là người dưng nhưng ở gần. Hãy đối xử tử tế với hàng xóm của mình vì “tối lửa tắt đèn có nhau”.
Mỗi người xem sẽ rút ra một bài học, nhưng mình xem thì thấy cơ bản là vậy. Chừ thì chăm sóc sức khoẻ và mua bảo hiểm để bảo vệ mình tốt hơn.
Phim đc pr quá nhìu